Thi thể 3 thiếu nữ được tìm thấy trong bồn hoa chung cư: Bi kịch chấn động phơi bày áp lực học đường tàn khốc ở Hàn Quốc
Một thảm kịch đau lòng đã xảy ra tại Busan, Hàn Quốc, khi thi thể của ba thiếu nữ tuổi teen được tìm thấy trong bồn hoa dưới chân một tòa nhà chung cư. Vụ việc, được nghi ngờ là một vụ tự tử tập thể, đã gây chấn động sâu sắc xã hội Hàn Quốc và làm dấy lên những lời kêu gọi khẩn cấp về việc cải cách hệ thống giáo dục, vốn đang đặt áp lực học tập và nghề nghiệp khốc liệt lên vai giới trẻ.

Vào sáng thứ Bảy, ngày 21 tháng 6, dư luận Hàn Quốc bàng hoàng khi thi thể của ba nữ sinh trung học, từ 16 đến 17 tuổi, được phát hiện tại một bồn hoa dưới chân một tòa nhà chung cư ở quận Haeundae, Busan. Cả ba đều là học sinh chuyên ngành múa tại một trường trung học nghệ thuật địa phương.
Camera giám sát ghi lại cảnh các cô gái cùng đi thang máy lên tầng 20, tầng cao nhất của tòa nhà, nơi cảnh sát tin rằng họ đã nhảy xuống. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy những ghi chú viết tay, xác nhận ba người bạn thân và bạn cùng lớp này đã tự tử.
Các nhà điều tra cho biết những thiếu nữ này đang phải chịu áp lực học tập và nghề nghiệp cực độ. Một nguồn tin cảnh sát chia sẻ với This Week in Asia rằng: "Cả ba đều để lại ghi chú cho thấy họ bị choáng ngợp bởi căng thẳng học tập và sự không chắc chắn về tương lai." Cảnh sát đã loại trừ khả năng có dấu hiệu phạm tội hoặc bắt nạt, đồng thời xác nhận không có bằng chứng nào cho thấy các cô gái đã sử dụng rượu hoặc ma túy.
Thảm kịch này không phải là một sự cố đơn lẻ mà là hồi chuông cảnh báo rõ ràng về cuộc khủng hoảng tự tử ở giới trẻ trong xã hội Hàn Quốc. Liên đoàn Giáo viên và Công nhân Giáo dục Hàn Quốc (KTU) trong một tuyên bố vào thứ Hai, ngày 23 tháng 6, đã nhấn mạnh: "Với nỗi đau mà các em học sinh này phải chịu đựng trước khi đưa ra lựa chọn này, cả hệ thống giáo dục và xã hội nói chung phải chịu trách nhiệm. Tự tử ở giới trẻ không chỉ là bi kịch cá nhân; đó là một hình thức giết người xã hội – một sản phẩm của các hệ thống khắc nghiệt do trường học, xã hội và nhà nước tạo ra."
Số vụ tự tử ở học sinh tại Hàn Quốc đã tăng đều đặn trong những năm gần đây. Theo Bộ Giáo dục, 214 học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đã tự kết liễu đời mình vào năm 2023, gần gấp đôi con số 108 được ghi nhận vào năm 2016. KTU khẳng định: "Đây là một lời cảnh báo rõ ràng rằng hệ thống giáo dục cạnh tranh, tập trung vào kỳ thi của chúng ta đã đạt đến giới hạn." Họ cũng kêu gọi: "Một hệ thống bị thúc đẩy bởi cạnh tranh và các kỳ thi tuyển sinh, những ngôi trường không còn chỗ cho sự chăm sóc hay chữa lành cảm xúc, và các chính sách ưu tiên thành tích hơn sự phát triển - tất cả những điều này đang làm nghẹt thở cuộc sống của giới trẻ chúng ta. Hệ thống giáo dục phải thay đổi."
Liên đoàn cũng đã kêu gọi một cuộc kiểm toán đặc biệt đối với trường học mà ba cô gái đã theo học. Ngôi trường này, do một tổ chức tư nhân điều hành, đã nhiều lần đối mặt với các cáo buộc quản lý tài chính yếu kém, với việc 10 trong số 14 giáo viên của trường được cho là đã bị thay thế giữa kỳ, khiến học sinh càng thêm bất an.

Sự cạnh tranh để giành một suất vào các trường cao đẳng nghệ thuật hàng đầu, nơi ba thiếu nữ này theo đuổi chuyên ngành múa, đặc biệt gay gắt. Bà Choi Seon-jeong thuộc KTU cho biết, một số học sinh phải trải qua hơn một thập kỷ chuẩn bị cho mục tiêu này. Bà Choi nhận định: "Đối mặt với triển vọng tương lai ảm đạm, các em chắc hẳn đã mất hy vọng. Mức độ căng thẳng học tập mà học sinh phải đối mặt ngang bằng với ngược đãi trẻ em."
Không chỉ áp lực học tập, gánh nặng tài chính đối với gia đình cũng là một vấn đề đáng kể. Cha mẹ, với quyết tâm con cái mình phải vượt trội, đã vô tình góp phần làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng bằng cách đầu tư mạnh vào việc dạy kèm tư nhân, một lĩnh vực ngày càng trở nên đắt đỏ. Mặc dù số lượng học sinh giảm, chi phí dạy kèm tư nhân cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Hàn Quốc đã đạt mức kỷ lục 29,2 nghìn tỷ won (21,2 tỷ USD) vào năm ngoái. Một số học viện tư nhân thậm chí đang tiếp thị các khóa học chuẩn bị cho học sinh tiểu học với hy vọng vào trường y, tận dụng quyết định gần đây của chính phủ về việc mở rộng chỉ tiêu trường y.
Đối với gia đình của ba cô gái, cú sốc và nỗi đau là quá lớn. Mẹ của một nạn nhân chia sẻ với tờ Chosun Ilbo rằng con gái bà đã rất dằn vặt, không chắc có nên tiếp tục theo đuổi ngành múa hay không. Cô bé chỉ mới đi học lại hai tuần trước đó sau hai tháng nghỉ ngơi. Trong tin nhắn cuối cùng gửi mẹ, cô bé viết: "Cảm ơn mẹ. Con hy vọng em gái con sẽ làm tốt. Cảm ơn tất cả người thân đã yêu thương con." Người mẹ đau đớn nói: "Tôi không thể hiểu làm sao chuyện này lại xảy ra. Tại sao con bé lại rời bỏ chúng tôi sớm như vậy khi con bé tràn đầy lòng biết ơn?". Cha của một cô gái khác, đang đi công tác ở Nhật Bản, đã bỏ lỡ cuộc gọi cuối cùng của con gái vào tối thứ Sáu. "Tôi không biết đó sẽ là lần cuối cùng. Điều đó làm trái tim tôi tan nát."
Các cô gái được cho là chịu áp lực rất lớn để giành được suất vào các trường cao đẳng nghệ thuật ưu tú ở Seoul. Sau giờ học chính thức, họ tham gia các lớp học thêm chuyên sâu, thường xuyên tham gia các cuộc thi và phải vật lộn để duy trì ngoại hình để tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt.
Văn phòng Giáo dục Đô thị Busan đã phát động một cuộc kiểm toán đặc biệt đối với trường học liên quan, và cảnh sát cho biết họ sẽ tiếp tục phỏng vấn giáo viên và học sinh để làm rõ hoàn cảnh đằng sau bi kịch. Vụ án một lần nữa là lời cảnh tỉnh đau lòng cho xã hội Hàn Quốc về những áp lực vô hình và hữu hình đang đè nặng lên thế hệ trẻ, đòi hỏi những thay đổi sâu rộng và cấp bách.
Bình luận 0

Tin tức
Sự thật phía sau bát cháo giao tận nơi giá 13.500 won

Mở trái phép điện thoại giá rẻ, biển thủ 39 tỷ won : Jungkook (BTS) và giới nhà giàu trở thành mục tiêu tấn công mạng

Nhà mạng lớn nhất Hàn Quốc bị phạt gần 100 triệu đô vì để lộ thông tin khách

Lao động nhập cư tại trang trại nuôi heo ở Jeonbuk: Làm việc quá sức, thiếu an toàn và đối mặt nhiều rủi ro

Khủng hoảng khí hậu và sự thật nhức nhối về chỗ ở của lao động nhập cư tại Hàn Quốc

Đánh đập nữ công nhân Việt Nam nhập cư, nam quản lý 40 tuổi lĩnh án tù

Hai vụ tai nạn lao động trong một ngày ở Hàn Quốc: Drone 70kg rơi trúng, cột điện đổ đè chết công nhân

Bảo hiểm y tế tăng phí từ năm 2026: Người lao động đóng thêm hơn 2.200 đồng mỗi tháng

PSY bị bắt giữ vì nghi ngờ vi phạm pháp luật liên quan thuốc hướng thần

Cô gái đeo đầu mèo vung dao trong siêu thị, bị cảnh sát khống chế và bắt giữ tại hiện trường

Sinh viên ngoại quốc ở Busan được trả lại tiền học phí nhờ hành động đẹp của một người dân

Bắt tay Infina, Ngân hàng Gwangju tăng tốc chinh phục thị trường tài chính số Việt Nam

Thành phố Mungyeong tổ chức hội nghị nhập cảnh cho lao động Việt Nam

Người đàn ông Việt Nam bị bắt tại cảng Busan vì tìm cách nhập cảnh trái phép

Người Việt tại Daegu lãnh án tù vì cho vay nặng lãi, làm giả giấy tờ lưu trú và điều hành cờ bạc trực tuyến
